Câu chuyện tình cảm động của cô gái mắc bệnh thận và chàng trai kém 3 tuổi khiến nhiều người rơi lệ.
Câu chuyện tình yêu giữa anh Nguyễn Văn Vượng, 34 tuổi, và chị Nguyễn Châu Loan, 37 tuổi, được ví như cổ tích giữa đời thường. Sau 7 năm bên nhau và cùng vượt qua căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, họ đã tổ chức đám cưới hạnh phúc vào ngày 6-4-2014, gây xúc động cho hàng trăm người chứng kiến. Chị Loan, dù sức khỏe yếu do bệnh huyết áp cao và sỏi thận, vẫn nỗ lực tìm việc và trở thành kế toán. Tuy nhiên, cuộc sống của chị đã thay đổi khi nhận tin bị suy thận giai đoạn cuối. Sau 2 năm nằm liệt giường, nhờ tình yêu của anh Vượng, chị tìm lại niềm vui sống.
Chị Nguyễn Châu Loan nhớ lại ngày phát hiện bệnh hiểm nghèo khi mình không ăn uống được suốt nhiều ngày, nhưng chủ quan không đi khám. Khi vào viện cấp cứu, chị được chẩn đoán tràn dịch màng phổi và suy thận cấp. Dù cố gắng vừa chạy thận vừa làm việc, sức khỏe yếu khiến chị phải xin nghỉ. Chị cảm thấy bi quan, nhiều lần đã nghĩ đến việc tự sát khi đứng ở lan can bệnh viện, vì cảm giác mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Gia đình ở xa, bố mẹ bị tai biến, các anh chị em bận rộn, ít thăm nom, khiến chị thêm tủi thân và khóc nhiều đêm.
“Nhưng rồi tôi nhận ra mình không chỉ sống cho bản thân mà còn cho gia đình,” chị Loan nghẹn ngào nhớ lại những năm đầu chiến đấu với bệnh tật. Chị và anh Nguyễn Văn Vượng, 34 tuổi, đã trải qua 2 năm nằm liệt giường vì bệnh suy thận. Mặc dù mọi hoài bão trước đó bị dập tắt, chị vẫn kiên trì đi chạy thận ba lần một tuần vào lúc 5 giờ sáng, bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Tuy gặp nhiều khó khăn, chị vẫn quyết tâm sống và không ngừng cố gắng. Khi sức khỏe cải thiện, chị trở lại làm việc tại Trung tâm dạy nghề cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai vào năm 2006, nơi chị đã gặp anh Vượng, một chàng trai Hà Nội kém chị 3 tuổi.
Cảm phục trước sự kiên cường của chị Loan trong cuộc chiến với bệnh tật, anh Vượng quyết định dành trọn đời chăm sóc cho chị. Khi mới gặp nhau, chị Loan cảm nhận sự quý mến với anh, một chàng trai đẹp trai và hòa đồng. Dù chỉ là đồng nghiệp, nhưng qua thời gian tiếp xúc, chị Loan dần nảy sinh tình cảm với anh, dù chỉ dám giữ trong lòng. Còn anh Vượng, lúc đầu chỉ xem chị như một đồng nghiệp thân thiết.
Qua thời gian trò chuyện và ở bên cạnh chị, anh Vượng đã nhận ra tình cảm chân thành dành cho người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo này. Anh khâm phục nghị lực của chị khi vừa làm việc vừa chạy thận và luôn hoàn thành công việc, dù bệnh tật. Anh cảm thấy chị thẳng thắn và hòa đồng, từ đó càng muốn quan tâm và tìm hiểu về căn bệnh của chị. Quyết tâm dành cả cuộc đời cho chị, vào đêm rằm Trung thu năm 2008, anh đã ngỏ lời cầu hôn. Chị nhớ lại, khi nhận tin nhắn hẹn gặp của anh, dù mệt nhưng cuối cùng đã ra gặp, và anh bày tỏ mong muốn được chăm sóc chị suốt đời.
Chị Loan nhớ lại: "Cả hai ôm nhau khóc." Hôm nay, anh Vượng lại đi chợ nấu cơm. Khi biết hai người yêu nhau, mẹ anh đã phản đối kịch liệt vì anh là con trai út trong gia đình có ba anh chị em. Bà chỉ cho phép họ làm bạn.
















Source: https://afamily.vn/cam-dong-roi-nuoc-mat-voi-chuyen-tinh-cua-co-gai-suy-than-va-chang-trai-kem-3-tuoi-2014040908354729.chn